Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bộ tộc Talhtan sống trên thượng nguồn con sông hoang sơ Stikine và các con suối lân cận, tại nơi ngày nay là phía bắc tỉnh British Columbia, Canada.
Đây là khu vực khô cằn chỉ có sỏi đá và những cánh rừng thưa, nhưng lại cung cấp lượng cá hồi dồi dào cùng nhiều động vật hoang dã khác như tuần lộc, nai sừng tấm, gấu và nhiều loài có bộ lông giá trị thị trường như dê núi...
Tại hẻm núi Grand Canyon của Canada trên sông Stikine dài 72km vốn được so sánh với hẻm núi lớn Grand Canyon nổi tiếng ở bang Colorado, Mỹ, có một quần thể dê núi Bắc Mỹ (Oreamnos americanus) "phi thường" sống trên các vách đá dựng đứng.
Nhưng với kỹ năng săn bắt tại các địa hình hiểm trở, vào mùa hè khi dê núi béo hơn và địa hình dễ di chuyển nhất, người Talhtan cùng một số bộ tộc khác vẫn săn được một số lượng dê núi đáng kể dù thịt dê núi không phổ biến với họ như thịt tuần lộc hoặc nai sừng tấm.
Do rất khó săn bắt nên thịt dê núi thường chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu của các bộ lạc trong vùng British Columbia.
Ngoài nguồn thịt tươi và phơi khô, dê núi còn có giá trị thương mại cao nhờ sử dụng được cả da, gân, sừng và lông. Đặc biệt là sản phẩm chăn len Chilkat rất nổi tiếng làm bằng lông dê. Mỡ dê dùng để bào chế thuốc chữa bệnh và làm kem dưỡng da cũng được ưa chuộng.
Bộ tộc Talhtan hiện nay sống tại khu định cư Telegraph Creek và 2 cộng đồng nhỏ Dease Lake, Iskut. Nhưng vốn là dân du mục, theo truyền thống họ thường tập trung thu hoạch cá hồi vào mùa hè tại những "bãi cá hồi" (là vùng sông nước nơi cá hồi quay trở lại để đẻ trứng sau khi di cư ra biển). Tới mùa đông họ phân tán vào các khu vực săn bắn thuộc quyền sở hữu riêng.
Người Talhtan tin rằng một số tổ tiên của họ có kiến thức hơn người từ thời trước Đại hồng thủy (là thảm họa khủng khiếp được nhắc đến trong truyền thuyết của nhiều dân tộc và tôn giáo, vào khoảng 8.000-10.000 năm trước của lịch sử Trái Đất) và những kiến thức đó được sử dụng vì lợi ích con người (điều Thiện).
Nhưng cũng có những tiền nhân khác lại sử dụng kiến thức đó vào những thói hư tật xấu, gây hại với cộng đồng (cái ác). Vì thế có sự xuất hiện của Raven (một loài Quạ) để ngăn chặn cái ác.
Bộ tộc Talhtan tôn thờ Thần Mặt Trời và Thần Bầu Trời. Tuy nhiên tôn giáo của họ tập trung hơn vào thuyết vật linh với đức tin vào sức mạnh siêu nhiên của thế giới tự nhiên. Đặc biệt là vào những sinh vật tạo thành nguồn thực phẩm cho họ.
Bởi thế các linh hồn báo mộng hoặc linh ảnh xuất hiện trong giấc mơ hay những gì được các pháp sư, thầy phù thủy viện dẫn ra hầu như luôn là động vật.