Bố mẹ đi làm xa 3 năm không về, nam sinh học giỏi một mình đón Tết: "Em buồn và tủi thân lắm"

Tào Nga Thứ sáu, ngày 09/02/2024 19:04 PM (GMT+7)
Đã 3 năm Lữ Văn Quyến, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không được gặp bố mẹ và anh trai do đi làm xa, cũng là ngần ấy năm Quyến đón Tết một mình. Tuy nhiên, Quyến vẫn luôn mạnh mẽ, giỏi giang, là niềm tự hào của gia đình.
Bình luận 0

Nam sinh Nghệ An quyết tâm học để thay đổi cuộc đời 

Lữ Văn Quyến, hiện là sinh viên lớp K73A, khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Quyến là một trong những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường. Gia đình em thuộc hộ cận nghèo nằm ở vùng núi cao của tỉnh Nghệ An. Bố mẹ và anh trai Quyến đi làm công nhân trong một công ty may ở miền Nam. Một mình nam sinh ở nhà từ năm lớp 9.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Quyến kể: "Bố mẹ em ở nhà làm nông vất vả, thu nhập không được bao nhiêu lại bấp bênh. Mẹ em quyết định đi vào miền Nam làm công nhân trước, sau đó em động viên bố và anh trai vào làm theo. Em luôn thể hiện mạnh mẽ, tự tin để bố mẹ và anh yên tâm đi làm kiếm tiền. Lúc đầu em cũng hơi buồn nhưng cuộc sống không có bố mẹ, em phải cố gắng vượt qua. Rất may em có tính tự lập cao nên giờ đã quen".

Bố mẹ đi làm xa 3 năm không về, nam sinh học giỏi một mình đón Tết: "Em buồn và tủi thân lắm"- Ảnh 1.

Lữ Văn Quyến, hiện là sinh viên lớp K73A, khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Lên cấp 3, Quyến học tại Trường THPT Quế Phong, Nghệ An. May mắn trường có ký túc xá nên Quyến ở lại trường cùng các bạn và được thầy cô chia sẻ, quan tâm. "Ở ký túc xá em chịu sự quản lý của nhà trường, ít gặp tác động bên ngoài nên em không thấy khó khăn hay cám dỗ gì. Em chỉ tập trung vào việc học", Quyến nói.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt là việc anh trai phải nghỉ học từ năm lớp 9 để dành phần học cho em nên Quyến luôn biết ơn, quyết tâm học hơn. Quyến biết rằng, chỉ có học tập, có nền tảng kiến thức mới có thể thay đổi cuộc đời mình. Trong quá trình học tập, Quyến luôn lắng nghe thầy cô giáo giảng bài, giải đề các năm để giải rút kinh nghiệm cho mình.

Cuối năm cấp 3, vì yêu thích ngành Sư phạm nên Quyến đã cố gắng thi và đăng ký xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp vào trường top đầu cả nước ngành Sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nam sinh đã trúng tuyển vào trường mơ ước với 27,78 điểm, khối C20 (Văn, Địa, Giáo dục công dân), thừa điểm đầu vào.

Chia sẻ về lý do đam mê với môn Giáo dục công dân, Quyến cho hay: "Năm cấp 3 em đã đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân. Tình yêu với môn học này bắt nguồn từ cô Nguyễn Thị Chi, giáo viên phụ trách môn Giáo dục công dân. Cô là động lực, tầm ảnh hưởng và là tượng đài lý tưởng để em hướng đến. Cô luôn ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ em trong học tập và cuộc sống. Em yêu quý cô và cố gắng hết sức để trở thành bản sao của cô. Khi em đỗ đại học, cô rất tự hào về em và đăng chia sẻ lên Facebook là đã có người theo nghề cô".

Chính vì lý do đó mà Quyến tự tin với lựa chọn của mình, dù ngành học này không hot. "Em không sợ thất nghiệp vì đây là đam mê của em nên sẵn sàng đánh đổi. Nhưng em biết, em sẽ không bao giờ thất nghiệp hay khó khăn gì khi xin việc vì em tự tin với tình yêu này", Quyến bày tỏ.

3 năm ăn Tết một mình

Khó khăn của Quyến không chỉ dừng lại ở việc xa gia đình phải tự lập, trúng tuyển đại học, gánh nặng tài chính cũng là thử thách với em. "Ra Hà Nội học em thấy khoảng khách của em và gia đình thêm xa hơn. Đặc biệt là ở ký túc xá không được nấu cơm nên em phải đi ăn ở ngoài rất tốn kém. Ngày nào em cũng bỏ bữa sáng để đi học luôn, chỉ dám ăn 2 bữa để tiết kiệm tiền. Nhiều hôm em đói lắm nhưng cũng quen nên lại thấy bình thường. Có ngày hết tiền em chỉ ăn 2 gói mì tôm. Ngành của em học khá nhiều nên không có thời gian đi dạy thêm nhiều. Em chỉ tranh thủ đi dạy tình nguyện ở câu lạc bộ", Quyến kể.

Mỗi tháng bố mẹ đều gửi cho em tiền ở ký túc xá và tiền ăn. Tuy nhiên, công việc năm nay khó khăn, tiền lương không nhiều nên bố mẹ gửi bấp bênh, có tháng 2 triệu đồng, có tháng 700.000 đồng. 

Sau vài tháng tự trang trải cuộc sống và học tập, Quyến rất vui khi mới đây nhận được số tiền hơn 12 triệu đồng trợ cấp sinh viên ngành Sư phạm và sinh viên là dân tộc thiểu số. Trong chương trình "Ngày Tết học sinh sinh viên năm 2024", Quyến tiếp tục nhận thêm phần của Khoa và Ban quản lý Ký túc xá quà dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả số tiền này Quyến nhận và gửi luôn cho bố mẹ giữ. 

Bố mẹ đi làm xa 3 năm không về, nam sinh học giỏi một mình đón Tết: "Em buồn và tủi thân lắm"- Ảnh 2.

Năm nay là năm thứ 3 Quyến thay bố mẹ, anh trai dọn nhà đón Tết. Ảnh: NVCC

Mấy ngày qua, sau khi được trường cho nghỉ Tết, một mình Quyến trở về ngôi nhà thân yêu của mình ở Nghệ An. Năm nay là năm thứ 3 bố mẹ và anh trai Quyến không về và cũng là ngần ấy thời gian một mình Quyến đón Tết. Dù không có gia đình ở bên nhưng nam sinh vẫn chuẩn bị Tết đầy đủ, chu đáo. 

"Em về nhà là dọn dẹp, chuẩn bị đồ để thắp hương cúng tổ tiên. Em là người dân tộc Thái nên Tết sẽ có thịt, món đặc sản cá Pỉnh Tộp, cơm lam, xôi, hoa quả... Em rất nhớ gia đình. Ngày Tết nhà nào cũng quây quần bên nhau, còn em thì có một mình lủi thủi làm nên rất buồn và tủi thân. Em cố gắng vượt qua để bố mẹ yên tâm kiếm tiền", Quyến ngậm ngùi.

Quyến cho biết thêm, Tết này cũng như những năm trước, mùng 1 em thắp hương ở nhà rồi sang bên nội chúc Tết, mùng 2 dành cho nhà ngoại và mùng 3 đi chơi cùng các bạn. Sau đó, ngày 15/4, Quyến sẽ quay trở lại trường tiếp tục việc học. 

Kế hoạch trong năm tới của Quyến là chăm chỉ học, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hơn nữa để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn như mình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem