Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mới đây, xác ướp 'người voi' được tìm thấy bên trong hang động trên một ngọn núi lửa hẻo lánh đã làm dấy lên nhiều nghi hoặc.
Cảnh sát cho biết xác chết, được phát hiện trên núi Etna ở đảo Sicily của Ý, không có vết thương rõ ràng nhưng bị "biến dạng nghiêm trọng ở mặt và mũi". Người đàn ông được cho là "ăn mặc đẹp" và ở độ tuổi 50, tuy nhiên những đồng xu tại hiện trường cho thấy thi thể của ông ta có thể đã ở đó từ rất lâu, khoảng cuối những năm 1970.
Khám phá kỳ lạ đã làm dấy lên một giả thuyết cho rằng người đàn ông bị biến dạng đã tự nguyện mạo hiểm vào hang động để thực hiện hành động tự sát.
Các sĩ quan cho biết ông ta ăn mặc lịch sự với áo sơ mi, đeo cà vạt gọn gàng. Cũng có thông tin cho rằng người đàn ông đi đôi giày cỡ 41 và đeo một chiếc đồng hồ Omega.
Thi thể của người đàn ông bí ẩn được tìm thấy trong một cuộc diễn tập chung giữa cảnh sát và đội cứu hộ trên sườn núi Etna, theo The Sun. Một nguồn tin cảnh sát cho biết: "Thi thể được bảo quản tốt, ông ta không có vết thương nào rõ ràng ngoài những biến dạng nghiêm trọng ở mặt và mũi. Từ những đồ vật được tìm thấy tại hiện trường, chúng tôi đoán rằng ông ta đã ở đây từ cuối những năm 1970 đến đầu những năm 1990".
Nguồn tin cho biết thêm: "Chúng tôi đang kiểm tra báo cáo về các nạn nhân mất tích từ những năm 1970 đến 1990, mặc dù vậy nhiều khả năng người đàn ông này đã cố tình đến đây để tự sát".