Parambir Singh, một sĩ quan cấp cao với danh tiếng lẫy lừng, được bổ nhiệm làm người đứng đầu lực lượng 45.000 cảnh sát từ cách đây hai năm. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, ông Singh, 59 tuổi, đã biến mất không một dấu vết.

Cảnh sát đã tiến hành một cuộc săn lùng để truy tìm người đàn ông này, nhưng đều không có kết quả.

Bí ẩn vụ mất tích của sĩ quan cảnh sát hàng đầu Ấn Độ - Ảnh 1.

Parambir Singh đã 'biến mất' kể từ tháng 5. Ảnh: ASHISH RAJE

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 2/2021 với một vụ lộn xộn kinh hoàng liên quan đến một chiếc SUV chở đầy chất nổ được tìm thấy bên ngoài ngôi nhà của Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á. Trong những ngày tiếp theo, thi thể của người được cho là chủ sở hữu chiếc xe đã bị trôi dạt vào vùng biển gần thành phố - cảnh sát sau đó xác định rằng anh ta bị sát hại và thi thể bị vứt xuống nước.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Sachin Vaze, một sĩ quan cảnh sát được cho là có quen biết với người đàn ông đã chết, bị bắt. Các nhà điều tra tin rằng Vaze, trợ lý thanh tra của chi nhánh điều tra tội phạm tinh nhuệ, là một phần của kế hoạch đậu chiếc xe có chất nổ bên ngoài nhà ông Ambani và cũng có liên quan đến vụ sát hại chủ xe. Mặc dù vậy, ông Vaze phủ nhận các cáo buộc.

Vào tháng 3, ông Singh bị cách chức và chuyển sang lãnh đạo Maharashtra - một lực lượng hỗ trợ cảnh sát. Trong một bài phát biểu của giới truyền thông Ấn Độ, nhà chức trách cho rằng ông Singh đã bị chuyển sang một bộ phận khá "nhạy cảm".

Bí ẩn vụ mất tích của sĩ quan cảnh sát hàng đầu Ấn Độ - Ảnh 2.

Ông Singh và cựu Bộ trưởng Anil Deshmukh (trái) đã có những cáo buộc chống lại nhau. Ảnh: ASHISH RAJE

"Đây không phải là một cuộc thuyên chuyển thông thường. Là người đứng đầu lực lượng cảnh sát Mumbai, Singh phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm nghiêm trọng của các sĩ quan làm việc tại văn phòng ủy viên cảnh sát. Đó là lý do tại sao ông ấy bị thuyên chuyển", Bộ trưởng Nội vụ khi đó của bang, Anil Deshmukh nói.

Kể từ tháng 3, ông Singh làm việc tại một văn phòng khiêm tốn cách sở cảnh sát cũ trước đó chỉ vài km, nằm trong một tòa nhà di sản Anglo-Gothic ở trung tâm thành phố. Gần như ngay sau đó, Singh gửi một lá thư cho chính phủ, cáo buộc Deshmukh, sếp của ông, tống tiền và tham nhũng. Một lần nữa, không có bằng chứng nào được cung cấp.

Trong bức thư gửi cho Bộ trưởng Uddhav Thackeray, viên chức này cáo buộc ông Deshmukh đã ra lệnh cho Waze thu hàng triệu đô la hối lộ từ các chủ quán bar và chủ khách sạn của thành phố. Tuy nhiên, ông Deshmukh bác bỏ cáo buộc, nhưng vẫn bị buộc phải từ chức vào đầu tháng 4. Một cơ quan điều tra tài chính liên bang hiện đã bắt đầu thăm dò ông Deshmukh và triệu tập ông năm lần để thẩm vấn. Vào tháng 11, cựu bộ trưởng này bị bắt. Khi nhắc đến ông Singh, Deshmukh nói: "Kẻ tố cáo tôi đã bỏ trốn ra nước ngoài".

Trên thực tế, vào tháng 5, ông Singh đã xin nghỉ phép để chữa bệnh và được gia hạn hai lần. Và rồi ông biến mất.

Bí ẩn vụ mất tích của sĩ quan cảnh sát hàng đầu Ấn Độ - Ảnh 3.

Tại nơi ở của ông Singh trong một tòa nhà cao tầng ở khu Malabar Hills cao cấp trong thành phố, vợ và con gái ông không nói gì về nơi sinh sống hiện tại của người đàn ông này. Luật sư của ông, Anukul Seth cũng từ chối bình luận khi được BBC tiếp cận. Các mạng tin tức đồn đoán rằng viên sĩ quan này đã "bỏ trốn" ra nước ngoài – nhiều nguồn tin cho rằng ông đang ở Nga; cũng có người tin rằng ông đã đến Bỉ.

"Chúng tôi đang tìm kiếm ông ấy. Là một quan chức chính phủ, Singh không thể ra nước ngoài mà không có sự cho phép của chính phủ... Nếu ông ấy đi thì không ổn một chút nào", tân Bộ trưởng Nội vụ, Dilip Walse Patil, nói với các phóng viên.

Chính phủ Maharashtra đã thành lập một ban hội thẩm, đứng đầu là một thẩm phán đã nghỉ hưu, để xét xử vụ án. Ông Singh hiện đang phải đối mặt với bốn vụ án hình sự tống tiền do các nhà môi giới, chủ khách sạn và nhà cái đệ trình. Deshmukh, sếp cũ của ông, vẫn chưa bị buộc tội và đã bị tạm giam cho đến ngày 12/11.

Bí ẩn vụ mất tích của sĩ quan cảnh sát hàng đầu Ấn Độ - Ảnh 4.

Ông Singh từng sống tại một căn hộ trong một chung cư cao cấp ở Mumbai. Ảnh: ASHISH RAJE

Điều khiến vụ án này càng thêm phức tạp là việc ông Singh từ chối thẩm vấn khi được ban hội thẩm triệu tập. Thay vào đó, thông qua các luật sư của mình, ông đã đệ đơn lên tòa án để thách thức chính cuộc điều tra. Các luật sư nói với tòa rằng việc Singh đang trao đổi với ban hội thẩm cho thấy rằng ông không trốn tránh luật pháp.

Rõ ràng, vẫn còn quá ít thông tin về vụ việc. Có manh mối nào của vụ án liên quan đến chiếc xe chở đầy chất nổ? Điều gì đã khiến ông Deshmukh cách chức ông Singh? Tại sao ông Singh lại biến mất sau khi đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng chống lại "sếp" của mình? Tại sao ông Singh không xuất hiện trước hội đồng điều tra vụ án?

Không có câu trả lời nào được đưa ra.

Bí ẩn vụ mất tích của sĩ quan cảnh sát hàng đầu Ấn Độ - Ảnh 5.

Parambir Singh, một thạc sĩ xã hội học, sinh ra trong một gia đình có cha là quan chức và một người mẹ nội trợ. Ông thường xuyên luyện tập để giữ thể lực và chơi cricket. Trong sự nghiệp kéo dài 4 thập kỷ của mình, Singh đã đối đầu với những kẻ nổi loạn ở khắp các quận nông thôn và trùm xã hội đen trong thành phố.

Vào những năm 1990, Singh đã lãnh đạo một nhóm sĩ quan làm việc miệt mài để quét sạch thế giới ngầm tại Mumbai. Vào thời điểm đó, thành phố giàu có nhất của Ấn Độ đang bị bóp nghẹt bởi các cuộc chiến băng đảng, tống tiền và bắt cóc.

Ông nổi tiếng với những hành động cứng rắn, đối đầu với những tên xã hội đen bắt cóc các doanh nhân, diễn viên và nhà sản xuất phim để đòi tiền chuộc. S Hussain Zaidi, một nhà báo chuyên ghi chép về tội phạm trong thành phố, đã viết rằng ông Singh cùng với một sĩ quan cấp cao khác đã "được giao nhiệm vụ xóa sổ thế giới ngầm" và cả hai đã "thành lập ba lực lượng tinh nhuệ".

Ông Singh sẽ nghỉ hưu vào năm tới, khi tròn 60 tuổi. "Tôi đang ở Ấn Độ và chưa rời đất nước", ông Singh nói với một nhà báo qua điện thoại vào tháng 8.

Mặc dù vậy, dường như không ai biết được người đàn ông này đang ở đâu.


Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem