Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tiền bạn đọc ủng hộ gia đình ông Lê Văn Thuận

Nguyễn Duyên Thứ bảy, ngày 26/06/2021 17:40 PM (GMT+7)
Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao số tiền 13.500.000 đồng đến gia đình ông Lê Văn Thuận (Sn 1957, trú tại thôn 7, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Ông Thuận nhân vật trong bài viết: "Hà Tĩnh: Chồng u não ngã vào bếp lửa bị bỏng nặng, vợ đưa vào viện trong tay chỉ có 1 triệu đồng".
Bình luận 0

Các nhà hảo tâm đã cứu sống cha tôi

Ngày 23/6, đại diện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng đại diện chính quyền địa phương xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã đến trao quà đợt một của bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt hỗ trợ hoàn cảnh ông Lê Văn Thuận.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tiền bạn đọc ủng hộ gia đình ông Thuận - Ảnh 2.

Báo NTNN/Điện tử Dân việt, chính quyền địa phương xã Sơn Hồng trao quà của bạn đọc đến ông Thuận. Ảnh: N. Duyên.

Ông Lê Văn Thuận bị bệnh u não đã hơn 10 năm nay, thường bị xây xẩm mặt mày, ngất xỉu. Ngày 3/5 vừa qua, ông Thuận không may bị ngã vào bếp lửa khi đang nhóm bếp khiến khuôn mặt, cổ bị bỏng nặng. Ông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).

Gia đình cho biết, sau khi Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã có bài phản ánh về hoàn cảnh của ông, gia đình đã nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng. Nhờ vậy, ông đã có tiền chữa trị, gia đình bớt đi gánh nặng nợ nần. Hiện nay, sau nhiều cuộc phẫu thuật, sức khỏe ông Thuận đang dần hồi phục.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tiền bạn đọc ủng hộ gia đình ông Thuận - Ảnh 3.

Sau hơn một tháng điều trị, vết thương và sức khỏe của ông Thuận đang dần phục hồi. Ảnh: N. Duyên.

Chúng tôi đến trao quà hỗ trợ từ các nhà hảo tâm đến ông Thuận, khi ông vừa điều trị hơn một tháng từ Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) về nhà.

Nhớ lại thời khắc đưa bố đi cấp cứu, chị Hải rơm rớm nước mắt: "Lúc cha bị nạn, trong nhà không có tiền, anh em chạy khắp làng trên xóm dưới vay được một ít, tiền thuê xe, nộp tiền viện phí, vậy là trong người tôi còn 1 triệu đồng. Lúc đó hai chị em không dám mua cơm ăn vì sợ hết tiền. 

Thấy hoàn cảnh của chúng tôi, các bác sĩ đã nhường suất ăn của họ cho hai chị em. Rồi các bác sĩ, cán bộ khoa Hồi sức cấp cứu, phòng công tác xã hội của bệnh viện đã kêu gọi mọi người giúp đỡ cho gia đình".

"Khi bệnh viện thông báo, đóng tiếp tiền viện phí, lúc đó tôi như chết điếng bởi trong người không còn tiền, mà tiền viện phí của cha mỗi ngày là 2.500.000 đồng. Ở nhà cũng không thể vay được ở đâu nữa. Cũng may, gia đình tôi đã được các nhà hảo tâm giúp đỡ nên mới có tiền đóng viện phí cho cha" - chị Hải nhớ lại.

Hiện tại, những vết bỏng trên mặt, cổ, tay của ông đang dần phục hồi, nhưng việc ăn uống sinh hoạt của ông vẫn còn rất khó khăn. Do vết thương đang hồi phục nên ông không thể mặc áo, nói chuyện. Dù đã đến lịch tái khám, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp nên gia đình chưa thể đưa ông đi khám lại được.

Gia đình không nghĩ có ngày hôm nay

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lê Thị Hải (con gái ông Thuận) xúc động nói: "Cha tôi có được như ngày hôm nay là nhờ có sự giúp đỡ của người thân, của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. 

Bởi lúc đó, bệnh tình của ông được bác sĩ tiên lượng khá nặng, lại thêm khoản tiền viện phí quá lớn so với điều kiện gia đình. Lúc đó, chúng tôi đã nghĩ đến việc chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Nhưng giờ đây, sức khỏe cha đang dần phục hồi chúng tôi rất mừng và biết ơn sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm".

Khi bài viết về hoàn cảnh gia đình ông Thuận được đăng tải trên Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội và được nhiều nhà hảo tâm biết đến. Họ đã hỏi thăm và giúp đỡ gia đình ông rất nhiều. Có những nhà hảo tâm họ đến hỗ trợ tiền viện phí, có người họ đến hỗ trợ bằng tiền mặt.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tiền bạn đọc ủng hộ gia đình ông Thuận - Ảnh 4.

Ông Thuận đã vượt qua gia đoạn khó khăn và được về nhà với gia đình. Ảnh: N. Duyên.

"Gia đình tôi xin ghi tâm và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cộng đồng rất nhiều" - chị Hải cho hay.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Khánh Hòa - Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng nói: "Gia đình ông Thuận có hoàn cảnh khá khó khăn tại địa phương, bản thân ông bị bệnh nhiều năm nay, vừa rồi ông lại bị ngã vào bếp lửa nên bị bỏng nặng phải điều trị dài ngày và tốn kém, gia đình phải vay mượn khắp nơi nhưng không đủ. 

Thay mặt gia đình cũng như chính quyền địa phương, chúng tôi rất cảm ơn báo NTNN/Điện tử Dân việt đã thông tin, kêu gọi, kết nối với các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho hoàn cảnh của ông Thuận nói riêng và những hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội nói chung. Đây là một sự động viên về tinh thần và vật chất vô cùng to lớn đối với những hoàn cảnh khó khăn khi gặp hoạn nạn".

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn:

Đơn vị truyền thông Nhịp đập Iphủi: 8.000.000 đồng

Bạn đọc Trần Thị Thu Thảo (Hà Tĩnh): 5.000.000 đồng

Bạn đọc giấu tên: 500.000 đồng

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình ông Lê Văn Thuận – Hương Sơn (Hà Tĩnh).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem