Bài phát biểu đáng nhớ của nam sinh Trường Đại học Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp

Tào Nga Chủ nhật, ngày 21/04/2024 19:00 PM (GMT+7)
Lê Đỗ Thành Trung, sinh viên tiêu biểu Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại, khóa 59, Trường Đại học Ngoại thương đã có bài phát biểu xúc động trong lễ tốt nghiệp.
Bình luận 0

Ngày 21/4, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 cho hơn 1.300 sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy khóa 59 và các khóa bổ sung tại Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở Quảng Ninh, sinh viên hình thức đào tạo vừa làm vừa học và hình thức đào tạo từ xa.

Đại diện cho các tân cử nhân tốt nghiệp đợt này, sinh viên Lê Đỗ Thành Trung, Nguyên Phó Bí thư Đoàn Trường với điểm GPA 3,93/4,0 và tổng điểm rèn luyện đạt 100/100, đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho các tân cử nhân tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 chia sẻ cảm xúc cũng như gửi lời tri ân tới thầy cô và gia đình tại buổi lễ.

Bài phát biểu đáng nhớ của nam sinh Trường Đại học Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp- Ảnh 1.

Lê Đỗ Thành Trung, Nguyên Phó Bí thư Đoàn Trường với điểm GPA 3,93/4,0 và tổng điểm rèn luyện đạt 100/100. Ảnh: NTCC

Bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp của Lê Đỗ Thành Trung như sau:

"Các bạn tân cử nhân thân mến!

Chắc hẳn các bạn không thể quên khi chúng ta đang ở ngưỡng quan trọng nhất của cuộc đời, suy nghĩ xem nên học ngành gì, vào trường nào và căng thẳng ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp thì bất chợt đại dịch bùng phát làm mọi thứ đảo lộn. Ập đến với chúng ta là cảm giác hoang mang, thấp thỏm, lo sợ không biết điều gì sẽ đến, rằng mình có cơ hội thi tốt nghiệp hay không, mình có thể đến được ngôi trường đại học mơ ước hay không và rốt cuộc tương lai mình sẽ ra sao. Và cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực thích ứng với tình hình dịch bệnh, chúng ta cũng đã bước vào cách cổng Ngoại thương với thật nhiều ước mơ và kỳ vọng.

Suốt một hành trình vừa qua, có bao giờ bạn tự hỏi bản thân điều gì là quan trọng nhất mà bạn đã đạt được tại Ngoại thương. Phải chăng đó là kiến thức, kỹ năng; là những mối quan hệ thân tình với thầy cô, bạn bè; hay là những danh hiệu, học bổng, giải thưởng trong các cuộc thi? Đối với tôi, đó là sự tự tin.

Tự tin ở đây không chỉ gói gọn trong niềm tin vào bản thân, vào quyết định của mình mà còn là lòng dũng cảm để đương đầu với mọi thử thách.

Rất nhiều người trong chúng ta đặt mục tiêu vào Ngoại thương với mong muốn bứt phát bản thân, trở nên năng động và tự tin hơn. Môi trường sôi động nơi đây đã khơi dậy trong chúng ta ngọn lửa đam mê và khát khao chinh phục. Làm sao có thể đứng yên khi xung quanh mình là những thầy cô luôn làm việc với đầy sự nhiệt huyết, là bạn bè luôn nỗ lực học tập và rèn luyện với tất cả sự quyết tâm.

Bài phát biểu đáng nhớ của nam sinh Trường Đại học Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp- Ảnh 2.

Trong số 1.087 sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp có hơn 34% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc. Ảnh: NTCC

Và chắc hẳn ai cũng có cho mình một bước ngoặt giúp củng cố sự tự tin của bản thân. Đó có thể là một lần được bầu chọn làm lớp trưởng, một lần trúng tuyển vào CLB mình yêu thích, một lần chiến thắng cuộc thi sinh viên hay đơn giản hơn là một lần được điểm A môn học bạn chưa từng nghĩ mình thực sự đủ xuất sắc. Tất cả những dấu mốc ấy đều bắt đầu từ việc bạn dám thử, dám xung phong làm lớp trưởng, dám điền đơn tham gia vào CLB, dám ghi danh vào cuộc thi, và dám đăng kí môn học ấy. Đó cũng chính là biểu hiện của việc bạn đã tin vào chính bản thân mình, dám thử sức và nỗ lực không ngừng để hoàn thành mục tiêu. Hơn ba năm đại học của chúng ta chứa đầy những khoảnh khắc như thế, để bây giờ khi nhìn lại, chúng ta đã trở nên thật trưởng thành và mạnh mẽ.

Một giảng viên đã từng nói với tôi trong một buổi chia sẻ rằng tinh thần Ngoại thương thể hiện ở chỗ có thể cô hát không hay, cô nhảy không giỏi nhưng nếu có người mời cô lên sân khấu để hát, nhảy hay làm bất kỳ thứ gì, cô không ngại ngùng mà sẽ luôn sẵn sàng thực hiện. Tinh thần đó mang lại cho chúng ta cảm giác mình có thể làm bất cứ thứ gì, dù cho là làm một mình hay là cùng với đồng đội, chỉ cần không nao núng trước bất cứ thử thách nào. Vì vậy, hãy cứ ước mơ, cứ dấn thân và tự tin lên nhé các bạn của tôi ơi!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức Nhà trường!

Bản thân em đã may mắn có cơ hội tiếp xúc với khá nhiều thầy cô đến từ các Viện, Khoa, Phòng, Ban khác nhau, từ trên giảng đường cho đến các hoạt động dành cho sinh viên. Mỗi thầy cô đều để lại cho em những bài học, ấn tượng và cảm xúc riêng biệt, nhưng điểm chung ở họ đều là tình cảm to lớn dành cho sinh viên, tinh thần nhiệt huyết trong công việc, và đặc biệt là nỗ lực không ngừng để xây dựng và vun đắp nên môi trường Ngoại thương năng động. Chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô vì đã là niềm cảm hứng bất tận cho chúng em phát triển bản thân và lưu giữ khí chất của người Ngoại thương, với 6 giá trị cốt lõi: sáng tạo - xuất sắc, trách nhiệm - bản lĩnh, đa dạng - hòa hợp.

Kính thưa quý bậc phụ huynh!

Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến gia đình và người thân của toàn thể các bạn sinh viên tại đây vì đã luôn dõi theo và ủng hộ chúng con suốt quãng đường đời. Không còn cái cảm giác thấp thỏm, lo âu, không biết lúc nào con mình mới có thể quay lại trường đại học, cảm ơn bố mẹ vì đã lo lắng, chăm sóc cho chúng con thời gian vừa rồi, đặc biệt là những lúc học online ở nhà vì dịch, thời điểm mà đáng ra chúng con đã phải tự lập và tự lo cho bản thân. Giây phút này đây, chúng con mong là bố mẹ đang tự hào và an tâm rằng chúng con đã thực sự trưởng thành, đã sẵn sàng chèo lái con tàu của chính mình vươn ra biển lớn, đương đầu những thử thách phía trước và khẳng định bản thân giữa muôn trùng sóng gió.

Bài phát biểu đáng nhớ của nam sinh Trường Đại học Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp- Ảnh 3.

PGS, TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng cho tân cử nhân. Ảnh: NTCC

Các bạn tân cử nhân thân mến!

Chúng ta, những con người từ mọi miền quê hương, từ những hoàn cảnh khác nhau, đã gắn bó với nhau suốt chặng đường vừa rồi dưới mái trường Ngoại thương, cùng tụ họp tại đây hôm nay để chung vui trong ngày lễ tốt nghiệp. Đối với tôi, cuộc đời là một bản nhạc chưa hoàn thiện. Khúc nhạc của mỗi chúng ta tại Ngoại thương là những nốt thăng trầm khác nhau, có lúc vui tươi rộn rã, có lúc hùng tráng vang dội và có cả những lúc trầm buồn da diết. Sau hôm nay, đoạn nhạc phía trước đang chờ đợi chúng ta ghi những dấu ấn khó phai của người Ngoại thương. Hãy tự tin viết tiếp những giai điệu tuyệt vời với chất riêng của bạn, với tất cả nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ, để khi bản nhạc đó được vang lên, bạn sẽ hài lòng với những thanh âm hay nhất, sáng tạo nhất, độc đáo nhất, rực rỡ nhất và trên hết, được yêu mến nhất.

Lời cuối cùng, em xin thay mặt các Tân cử nhân tốt nghiệp ngày hôm nay gửi tới tất cả các thầy cô, các bậc phụ huynh, các quý vị đại biểu và các khóa sinh viên toàn trường lời tri ân, lời kính chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Chúc các bạn Tân cử nhân sẽ luôn vững tâm và thật thành công trên chặng đường sắp tới".

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao tặng Giấy khen và huy chương cho 20 tân cử nhân đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu Lễ tốt nghiệp Đợt 1 năm 2024. Đây là những sinh viên hoàn thành chương trình học sớm chỉ trong 3,5 năm với thành tích học tập xuất sắc, cùng nhiều thành tích ngoại khoá, giải thưởng cuộc thi,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem