Bác Hồ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc: Lời Bác dặn còn mãi với người dân Thuận Châu

Tuệ Linh-Vàng Hạnh Chủ nhật, ngày 20/06/2021 05:30 AM (GMT+7)
Cách đây 62 năm (7/5/1959 - 7/5/2021), Bác Hồ lên thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La). Bác dặn cán bộ và nhân dân phải cùng nhau đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, tích cực học tập đẩy lùi cái dốt, cái lạc hậu, xây dựng quê hương bình yên, giàu đẹp…
Bình luận 0

Clip: Cận cảnh Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La).

Để thể hiện lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, tháng 5 năm 2017, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại sân vận động huyện – nơi cách đây 62 năm Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành vào tháng 1/2018. Đến nay, sau nhiều năm đi vào hoạt động, Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh tại huyện Thuận Châu đã đón hàng chục nghìn lượt khách và hàng trăm đoàn đến tham quan, dâng hương.

Lời Bác còn mãi với người dân Thuận Châu - Ảnh 2.

Ông Lò Văn Ó, nguyên Bí thư huyện ủy Thuận Châu (tỉnh Sơn La) cho biết: Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở huyện Thuận Châu có ý nghĩa rất lớn đối với đồng bào các dân tộc huyện Thuận Châu nói riêng và Tây Bắc nói chung. Nhà tưởng niệm thể hiện lòng tôn kính và biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Bắc đối với Bác Hồ.

Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên khuôn viên rộng gần 1.800m2, gồm: Nhà tưởng niệm, nhà tả vu, hữu vu và các hạng mục phụ trợ. Việc xây dựng Nhà tưởng niệm nhằm đáp ứng lòng mong mỏi, niềm kính yêu vô hạn của nhân dân các dân tộc Tây Bắc nói chung, huyện Thuận Châu nói riêng đối với Bác Hồ.

Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu, đặc biệt là thế hệ trẻ luôn thấy sự hiện diện của Bác, qua đó, tích cực rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lời Bác còn mãi với người dân Thuận Châu - Ảnh 3.

Theo ông Ó, vào ngày lễ, Tết và các kỳ họp quan trọng của huyện Thuận Châu, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đến Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương cho người. Thông qua đó, cán bộ và nhân dân luôn lấy những lời căn dặn của Người là kim chỉ nam để hành động và phấn đấu xây dựng huyện Thuận Châu ngày một giàu đẹp.

Tuy năm nay đã 86 tuổi, mái tóc bạc phơ, đôi mắt không còn tinh anh nhưng ông Lò Văn Ó (bản Phiêng Bông, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu), nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, nguyên Bí thư huyện uỷ Thuận Châu – một trong những nhân chứng được gặp Bác Hồ cách đây 62 năm tại sân vận động huyện Thuận Châu vẫn nhớ rất rõ những lời căn dặn của Người.

Ngược dòng thời gian, ông Ó kể: "Cách đây 62 năm, ngày 7/5/1959, tôi là một những người vinh dự được gặp Bác. Bởi, lúc đó tôi làm cán bộ Ban Tuyên huấn của châu uỷ Thuận Châu, nay là Ban Tuyên giáo huyện uỷ Thuận Châu. Đồng bào, nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu nói riêng và Tây Bắc nói chung rất vui khi được nghe Bác nói chuyện...".

Lời Bác còn mãi với người dân Thuận Châu - Ảnh 4.

Mỗi khi nhìn vào tượng Bác, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thuận Châu luôn tự nhủ phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không ngừng nỗ lực, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Bác bảo, Tây Bắc được giải phóng rồi. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ; tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng Khu tự trị Thái – Mèo, hợp tác xã giàu mạnh để đồng bảo có ăn, có mặc, được học hành, góp công sức củng cố miền Bắc, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...", ông Ó kể.

Theo ông Ó, Bác Hồ căn dặn, các dân tộc phải đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong công việc, yêu thương đồng bào, giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế. Đồng bào Tây Bắc tích cực học tập đẩy lùi cái dốt, cái lạc hậu để vươn lên. Lời dặn ấy của Người bao năm qua vẫn là "ngọn đuốc" soi đường cho chúng tôi và con cháu mình tiến bước...

Lời Bác còn mãi với người dân Thuận Châu - Ảnh 5.

Ông Lò Văn Ó - một trong những nhân chứng vinh dự được gặp Bác Hồ cách đây 62 năm tại sân vận động huyện Thuận Châu.

Theo ông Ó, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân vận động huyện Thuận Châu chính là nơi để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thuận Châu mỗi khi nhìn vào đây sẽ nhớ mãi lời căn dặn của Bác.

"Nhà tưởng niệm này có ý nghĩa rất lớn đối với đồng bào các dân tộc huyện Thuận Châu. Đó là tài sản vô giá để giáo dục và nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ phải tích cực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức; nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương của Bác", ông Ó nói.

Lời Bác còn mãi với người dân Thuận Châu - Ảnh 6.

Đối với nhân dân Thuận Châu, Bác Hồ luôn sống mãi với thời gian.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, anh Phạm Văn Tiện, Trưởng bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi, bảo: "Bố mẹ tôi kể lại rằng, cách đây hơn 60 năm trở về trước, Bác lên thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại huyện Thuận Châu. Bác dặn nhân dân phải đoàn kết, xây dựng kinh tế, xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu...".

Được nghe lời dạy từ những người đi trước, thế hệ trẻ như Tiện tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới, trồng cây ăn quả trên đất dốc. Anh nghĩ rằng, những việc làm này của người dân chính là đang thực hiện lời dạy của Bác cách đây hơn 60 năm về trước tại sân vận động huyện Thuận Châu.

Lời Bác còn mãi với người dân Thuận Châu - Ảnh 7.

Anh Phạm Văn Tiện học tập và làm theo lời Bác bằng cách tích cực tham gia lao động sản xuất.

Cũng theo anh Tiện, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở huyện Thuận Châu không những là nơi để người dân thể hiện lòng tôn kính và tưởng nhớ đến Người, mà còn giáo dục thế hệ trẻ nguyện cả một đời học tập, nghe theo Đảng, Bác Hồ; không truyền đạo trái phép, không nghe theo lời kẻ xấu lợi dụng.

Chị Sùng Thị Thổ, bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu – giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Co Mạ, cho biết: Mỗi khi đến ngày sinh của Bác, tôi và những người bạn đều đến Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thuận Châu để dâng hương. Là người con Thuận Châu, tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để hoàn thành tốt nhiệm vụ "trồng người" được Đảng, Nhà nước giao phó. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động này giúp thế hệ trẻ chúng tôi sống trọn nghĩa trọn tình, biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ; yêu quê hương, đất nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem