Ảnh: Bất lực vì tắc nghẽn, lội xuống cả máng nước để vào Chợ Viềng

Hòa Nguyễn Thứ bảy, ngày 04/02/2017 09:39 AM (GMT+7)
Chính giờ khai hội Chợ Viềng đêm mùng 7 Tết (3.2), hàng vạn người từ khắp mọi nơi đổ về địa điểm diễn ra phiên chợ khiến các cung đường tắc nghẽn, ùn tắc kinh hoàng. Những cơn mưa xuân đã khiến đám đông càng trở nên hỗn loạn. Bất lực trước việc di chuyển trên đường, dòng người đổi hướng đi xuống cả máng nước dưới ruộng để vào Chợ Viềng...
Bình luận 0

Theo ghi nhận của Dân Việt, khoảng 21h đêm ngày 3.2, chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) chính thức khai hội thu hút rất đông du khách thập phương cùng người dân các địa bàn lân cận tới thăm thú, mua sắm tại phiên chợ đặc biệt này. Lúc này, thời tiết tại khu vực diễn ra sự kiện se se lạnh, những cơn mưa xuân khi nặng hạt, khi mưa bay bắt đầu xuất hiện.

img

Dòng người đổ về chợ Viềng giờ khai hội càng lúc càng đông khiến cho mọi cung đường hướng về phiên chợ đều trở nên tắc nghẽn.

Dòng người lúc này càng lúc càng đông, đi bộ chậm chạp trên những con đường dẫn vào chợ Viềng. Cơn mưa xuân không làm du khách nản lòng, họ mua áo mưa và tiếp tục cuộc hành trình đến với phiên chợ “mua may, bán rủi” một năm mới có một lần.

Có lúc dòng người “chôn chân” bất động khi giao thông bị tắc nghẽn, ô tô đã được hạn chế cách khu vực diễn ra phiên chợ Viềng vài km nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn.

Có mặt tại địa điểm ngã ba thị trấn Gôi (Vụ Bản, Nam Định, cách địa điểm diễn ra hội Chợ Viềng khoảng 4km) vào khoảng 23h đêm 3.2, PV nhận thấy đã có hiện tượng ùn tắc. Các xe ô tô di chuyển chậm chạp, xe máy cùng người đi bộ cũng khá vất vả để di chuyển.

Thời tiết lúc này đang mưa khiến cho lực lượng CSGT, CSCĐ… rất vất vả để phân luồng, đảm bảo giao thông tại đây. Các tấm rào barie được lực lượng này đặt giữa đường để phân làn chiều tham gia giao thông.

Hòa vào dòng người đông nghẹt di chuyển hướng về địa điểm phiên Chợ Viềng đang diễn ra, PV nhích dần từng bước trong sự chen lấn, xô đẩy khiến khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.

Tiếng la ó của người đi bộ, tiếng còi xe máy của xe đi ngược chiều, tiếng than vãn của những người tham gia càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt.

Rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em cảm thấy kiệt sức và bất lực khi không thể di chuyển, họ tìm cách “mở đường máu” xuống máng nước dưới ruộng để tìm vào chợ Viềng. Nhưng đi bộ dưới máng nước cũng không khá hơn là mấy, do đoàn người quá đông nên họ di chuyển rất chậm chạp và họ cũng phải xếp hàng chờ đợi như trên đường.

Đến khoảng 1h30 sáng 4.2, lưu lượng người tham gia giao thông trên các tuyến đường bắt đầu có sự giảm bớt, tuy nhiên, số lượng du khách tham gia phiên chợ này vẫn rất đông.

Dưới đây là một số hình ảnh Dân Việt ghi nhận được tại Chợ Viềng vào tối hôm qua (3.2):

img

Người đi bộ, người đi xe máy, ô tô chia nhau vài mét đường khiến tình trạng tắc đường càng trở nên trầm trọng.

img

img

Bất lực khi di chuyển trên đường, rất nhiều người chuyển hướng đi xuống dưới máng nước cạnh đường.

img

Nhưng tình hình không khả quan hơn, họ vẫn phải chờ đợi và xếp hàng như trên đường chính.

img

Các bãi gửi xe lúc này chật kín, do đường quá đông nên những chủ xe muốn ra về cũng đành ngước mắt nhìn dòng người đông nghịt mà chờ đợi.

img

Những người đi xe máy lọt thỏm giữa bốn bề là người và người.

img

Một du khách đang phải giơ cao cây cảnh mình mua được lên đầu để tránh hư hỏng bởi đoàn người quá đông.

img

Lực lượng chức năng rất vất vả để phân luồng giao thông vào giờ chính hội.

img

img

img

img

Những khuôn mặt mệt mỏi, những ánh mắt đờ đẫn và những cuộc gọi... trong đám đông.

img

Lúc này đồng hồ đã chỉ sang ngày mới nhưng tình hình tắc đường vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem