28 Tết, thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung "ế ẩm", người bán kém vui

Quy Nhơn Thứ tư, ngày 07/02/2024 17:53 PM (GMT+7)
Người trồng mai tại thị xã An Nhơn (Bình Định) - thủ phủ mai vàng miền Trung, kém vui vì “vắng” người mua.
Bình luận 0

Người bán mai chấp nhận giảm giá

Những ngày gần giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, dọc quốc lộ 1A qua tỉnh Bình Định, nhất là tuyến tránh đoạn phường Bình Định, Đập Đá và xã Nhơn An (thị xã An Nhơn), ngập tràn sắc mai vàng rực rỡ.

Thế nhưng, người trồng mai tại thị xã An Nhơn - thủ phủ mai vàng miền Trung, kém vui vì vắng thương lái.

Thuê vị trí dựng lều bán mai dọc quốc lộ 1, bà Nguyễn Thị Mười (56 tuổi, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) hết đứng lại ngồi, thẫn thờ nhìn người xe vun vút qua lại, không ai dừng xem, mua mai.

"Tôi đưa mai lên quốc lộ bán cho vui thôi, chủ yếu vẫn là bán sỉ cho thương lái ở các tỉnh phía Bắc nhưng năm nay vắng bóng thương lái. Những năm trước tôi bán 400-500 chậu, còn năm nay mới bán được khoảng 150 chậu. Có nhà vườn ở cách xa quốc lộ gần như không bán được chậu nào", bà Mười buồn bã nói.

28 Tết, thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung "ế ẩm", người bán kém vui- Ảnh 1.

Người bán hoa mai vàng dọc Quốc lộ 1 ở thị xã An Nhơn, Bình Định. Ảnh: QN.

Hầu hết các nhà vườn chủ động giảm giá đến 30% giá so với năm ngoái. Thậm chí, nhà vườn bấm bụng "bán tháo" để thu hồi vốn tái đầu tư cho vụ mai Tết năm sau, nhưng cũng chỉ bán được vài chục chậu.

Theo ông Phan Văn Thanh (56 tuổi, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn), năm ngoái, một chậu mai cúc khoảng 7-8 năm tuổi bán được 3 triệu đồng thì năm nay bán chỉ 1,5-2 triệu đồng.

"Giá mai năm nay rẻ, nhiều nhà vườn chấp nhận bán tháo vì nếu không bán sẽ không có tiền tái đầu tư", ông Thanh nói.

Theo người trồng mai tại thị xã An Nhơn, nghề này giống như "canh bạc", thời tiết lạnh cũng khổ, nắng nóng cũng vất vả lắm mới chăm được mai nở hoa đúng Tết. Chưa kể thương lái mà "hắt hơi sổ mũi" thì người trồng mai cũng điêu đứng.

28 Tết, thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung "ế ẩm", người bán kém vui- Ảnh 2.

Khiêng hoa về điểm tập kết ven quốc lộ 1. Ảnh: QN.

Ông Nguyễn Ánh (thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn) rơi cảnh thê thảm hơn, vì 2 năm liên tiếp gia đình ông đều thua lỗ.

Vận chuyển mai từ đường lớn về lại vườn để chăm sóc chờ Tết năm sau, ông Ánh cười gượng: "Vườn mai của gia đình tôi 1.000 chậu nhưng đến nay chỉ bán được 30 chậu vì mai cũng nở sớm. Năm ngoái, thời điểm tháng 11 âm lịch thời tiết nắng nóng nên mai nở sớm cũng không bán được chậu nào. Hai năm liên tiếp gia đình tôi thất thu, tiền phân thuốc còn nợ đại lý".

Bình Định vừa tổ chức lễ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Mai vàng Bình Định", theo quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, bản đồ vùng địa danh bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Mai vàng bao gồm 7 huyện, thị xã, thành phố: Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn và TP.Quy Nhơn.

28 Tết, thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung "ế ẩm", người bán kém vui- Ảnh 3.

Hoa nở rộ đón Tết. Ảnh: QN.

Mai vàng Bình Định đã mang những nét đặc trưng riêng, được đông đảo người tiêu dùng trên cả nước biết tới. Bình Định cũng là một trong những tỉnh phát triển nghề trồng mai lớn nhất cả nước.

Theo lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn (Bình Định), đến thời điểm hiện tại, doanh thu từ việc bán mai của địa phương đạt khoảng 123 tỷ đồng, giảm hơn so với năm ngoái (khoảng 175 tỷ đồng).

Giá mai năm nay giảm hơn so với năm trước vì thương lái có phần ép giá, số lượng thương lái vào địa phương xem mai cũng ít hơn.

"Thà đập bỏ còn hơn bán rẻ" hoa Tết

Tại làng hoa Tết ven sông Hà Thanh (thuộc phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hàng nghìn chậu hoa vẫn chưa được thương lái đến mua. Các chủ vườn đã vận chuyển hoa, cây cảnh đến chợ hoa xuân trên đường Nguyễn Tất Thành để bán nhưng sức mua rất chậm.

Theo người trồng hoa Tết ở đây, thời điểm này năm ngoái, nhiều chủ vườn đã bán quá nửa số hoa. Tuy nhiên, năm nay chỉ bán được vài chục chậu, người trồng hoa thấp thỏm lo lắng như ngồi trên đống lửa.

Bà Nguyễn Thị Tùng Văn (61 tuổi, phường Đống Đa) cho biết, vụ hoa Tết năm nay gia đình bà trồng 700 chậu cúc mâm xôi, đại đóa, pha lê các loại. Thế nhưng, đến nay chỉ bán được vài chục chậu.

28 Tết, thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung "ế ẩm", người bán kém vui- Ảnh 4.

Hoa mai đang chờ khách. Ảnh: QN.

Thời tiết năm nay rất thuận lợi, không có mưa bão nên hoa phát triển tốt, bông nở đều đẹp và đúng Tết, song năm nay lại vắng bóng thương lái. Chăm sóc được chậu hoa đến lúc bán rất tỉ mỉ và cực khổ lắm, từ sáng đến tối cặm cụi ở ngoài vườn. "Cuối năm chỉ mong bán hết hoa kiếm chút lời lo Tết cho gia đình, nhưng ế ẩm kiểu này tôi chẳng dám nghĩ đến Tết", bà Văn cho hay.

28 Tết, thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung "ế ẩm", người bán kém vui- Ảnh 5.

Đưa chậu mai chờ thương lái trên quốc lộ. Ảnh: QN.

Đang kiểm đếm lại số lượng hoa gồm cúc đại đóa và pha lê, ông Huỳnh Tấn Lễ (69 tuổi, phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn) cho biết, ngày còn khỏe, gia đình ông trồng trên 1.000 chậu. Nhưng 2 năm nay giảm còn 500-600 chậu, vì buôn bán ngày càng khó khăn.

Ông Lễ nhẩm tính, chưa tính tiền công chăm sóc, từ lúc gieo hạt đến lúc bán, chi phí tốn khoảng 380.000 đồng/chậu. Vậy nên, phải bán được giá trên 500.000 đồng/chậu trở lên mới có lãi.

"Đó là mong muốn thôi, còn đem đến chợ hoa Tết thì tùy thuộc vào khách hàng. Tâm lý nhiều người dân chờ đến đêm 30 Tết đi chơi giao thừa xong để mua hoa giá rẻ, vì họ nghĩ không bán thì bỏ", ông Lễ cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem