dd/mm/yyyy

Y Tý - biển mây bồng bềnh đẹp hút hồn dân phượt

Nằm cách Sa Pa 60 km, Y Tý nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng, yên bình. Cùng với Tà Xùa, nơi đây dần dần trở thành địa điểm “săn” mây quen thuộc của các phượt thủ.

Y Tý là một xã vùng cao biên giới nằm ở phía Tây của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tuy chỉ cách Sa Pa vài tiếng chạy xe máy nhưng nơi đây vẫn giữ được vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ, trữ tình, chưa bị mài mòn bởi những phồn hoa, tấp nập.

Công viên Choản Thèn- một trong những địa điểm check in nổi tiếng ở Y Tý.
Công viên Choản Thèn- một trong những địa điểm check in nổi tiếng ở Y Tý.

Phượt Y Tý mùa nào cũng đẹp và có cái hay riêng. Khoảng từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, Y Tý ngập trong biển mây bồng bềnh, mây nối nhau chạy tít tắp tới tận chân trời. Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là lúc hoa đỗ quyên nở rực rỡ dệt bức tranh rừng già muôn màu muôn vẻ. Tháng 5, tháng 6 lại là thời điểm săn mùa nước đổ trên những thửa ruộng bậc thang. Vào ngày Thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch, tùy vào từng năm sẽ rơi vào tháng 7 hay tháng 8 dương, là lúc diễn ra lễ hội Khô già mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đến gần cuối tháng 9, Y Tý vào mùa lúa chín, khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. Và vào mùa đông, cùng với Sa Pa và Mẫu Sơn, Y Tý là nơi có khả năng “săn” được tuyết rơi.

Đồng bào dân tộc thiểu số ngụ cư ở Y Tý chủ yếu là người Hà Nhì với những nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc. Một trong những thức ngon gắn liền với cuộc sống người dân Y Tý chính là bia Hà Nhì. Bia Hà Nhì làm từ gạo nếp. Công đoạn ủ bia vô cùng công phu và độc đáo, đòi hỏi cao tính tỉ mỉ và sự dụng tâm của người làm. Người Hà Nhì, ai cũng biết nấu bia, ủ bia dùng để đón tiếp khách quý trong những dịp lễ, tết.

Biển mây Y Tý nhìn từ đỉnh Ngải Thầu Thượng.
Biển mây Y Tý nhìn từ đỉnh Ngải Thầu Thượng.
Ô Quý Hồ- một trong Tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc.
Ô Quý Hồ- một trong Tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc.
Y Tý quanh năm mây phủ. Trừ những lúc có ánh nắng xuyên qua, hầu hết thời điểm còn lại là “sống” trong mây.
Y Tý quanh năm mây phủ. Trừ những lúc có ánh nắng xuyên qua, hầu hết thời điểm còn lại là “sống” trong mây.
Khung cảnh hùng vĩ nhìn từ homestay Y Tý Clouds.
Khung cảnh hùng vĩ nhìn từ homestay Y Tý Clouds.
Những đứa nhỏ vùng cao vẫn còn giữ được vẹn nguyên nét ngây thơ, hồn nhiên.
Những đứa nhỏ vùng cao vẫn còn giữ được vẹn nguyên nét ngây thơ, hồn nhiên.
Sắc trời xanh ngắt ở Y Tý nhìn từ đỉnh Ngải Thầu Thượng.
Sắc trời xanh ngắt ở Y Tý nhìn từ đỉnh Ngải Thầu Thượng.
Những ngôi nhà lúp xúp ẩn hiện trong biển mây.
Những ngôi nhà lúp xúp ẩn hiện trong biển mây.
Đường vào Y Tý tương đối khó đi và nguy hiểm đối với những tay lái non yếu.
Đường vào Y Tý tương đối khó đi và nguy hiểm đối với những tay lái non yếu.
Kiều Oanh