Ngoài đổ xăng, vá xe, ông Tùng còn sửa những hỏng hóc cơ bản như tăng sên, thay bugi hoặc thay ruột mới xe máy. Mỗi lần vá, sửa xe mất hơn nửa tiếng mới xong. Công việc thiện nguyện nhưng không phải lúc nào cũng nhận được sự tin tưởng của người cần giúp. Ông kể, có lần gặp một người bị hỏng xe lúc nửa đêm, đã dắt bộ 9 km từ cầu Thủ Thiêm về Xa lộ Hà Nội, muốn ý giúp đỡ nhưng người ta nhất quyết từ chối vì sợ lừa đảo. "Lúc đó, tôi phải thề với ông ấy là có lừa thì ông cứ la thật to lên. Khi tôi sửa xong, không lấy một đồng nào, ông ấy cảm ơn rối rít. Hỏi ra mới biết, xe hư nhưng do trong người ông ta không có tiền nên phải dắt bộ", người đàn ông kể.