Dự định dở dang của NSƯT Vũ Mạnh Dũng trước khi bị anh vợ sát hại

Xuân Lực Thứ tư, ngày 19/02/2020 11:55 AM (GMT+7)
NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị sát hại giữa lúc còn nhiều dự định dở dang, để lại tiếc thương cho bạn bè đồng nghiệp. 
Bình luận 0

img


Bạn bè đồng nghiệp tới chia buồn với gia đình NSƯT Vũ Mạnh Dũng sáng 19/2.

Ngày 19/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ án sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng (Phó đoàn trưởng Đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam) tại nhà riêng ở ngõ 609 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đêm 18/2.

Nghi phạm gây án đã bị cảnh sát bắt giữ là Dương Quang Bình (SN 1977, ở ngõ 609 Bạch Đằng). Bình là anh vợ của NSƯT Vũ Mạnh Dũng.

Ghi nhận của PV sáng 19/2, căn nhà anh Dũng sinh sống cùng gia đình nằm ở cuối con ngõ 609 phố Bạch Đằng, sát nhà nghi phạm Dương Quang Bình. Thi thể nam nghệ sĩ đã được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để người nhà lo hậu sự.

Sau khi nghe tin NSƯT Vũ Mạnh Dũng qua đời, sáng nay, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã tới nhà anh để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. 

Chia sẻ với chúng tôi, NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cho biết, NSƯT công tác tại nhà hát đến nay đã hơn 20 năm. Anh là giọng Nam trung (Bariton), một trong những giọng ca Opera xuất chúng của Việt Nam hiện nay.

“Anh Dũng là người hiền lành đức độ, luôn trang nhã lịch thiệp với mọi người. Đêm qua khi nghe tin chúng tôi vô cùng đau xót.

Hôm qua, vẫn đang còn họp nội bộ tại cơ quan sau đó đi ăn uống với nhau. Anh Dũng là một trụ cột về Opera tại Việt Nam. Trong cuộc họp hôm qua, chúng tôi chia sẻ nhiều dự định trong tương lai, xây dựng việc tập huấn nghiệp vụ. Bên cạnh đó còn vở diễn Opera lớn, diễn ra ngoài tháng 6 tới đây, rất cần bàn tay của anh nhưng anh không còn nữa, quá xót xa và là tổn thất lớn cho Nhà hát chúng tôi. Sự việc xảy ra với anh Dũng khiến chúng tôi cảm thấy một sự bất an" - NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ.

Theo Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, về mối quan hệ trong gia đình, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam không nắm được, nhưng anh Dũng có một gia đình hạnh phúc với vợ và 4 người con. "Tối qua, sau khi nghe tin chúng tôi đã tới nhà để thăm hỏi và cùng gia đình lo hậu sự cho anh Dũng" - bà Ly nói với giọng buồn bã.

Trước đó, khoảng 21h45 tối 18/2, cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo, tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm xảy ra vụ việc một đối tượng nghi ngáo đá là Dương Quang Bình đã dùng dao sát hại một người (sau đó xác định là NSƯT Vũ Mạnh Dũng), tự đốt xe máy, dùng dao uy hiếp cả gia đình.

Sau đó, lực lượng chức năng có mặt bắt giữ nghi phạm Dương Quang Bình.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị sát hại: “Đến phút cuối anh vẫn là người tử tế”

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị H. xúc động cho biết, đến phút cuối đời, NSƯT Vũ Mạnh Dũng vẫn là một người...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem